Cô giáo ở một mình bị sát hại dã man

(PLO)- Nghi can sát hại cô giáo rồi lấy xe máy của nạn nhân chạy về nhà tắm rửa, đến công an đầu thú.

Chiều nay (3-7), cơ quan Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) phối hợp cùng nhiều lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ cô giáo Dương Thị Chung, giáo viên Trường Mầm non xã Phú Sơn (huyện Tân Kỳ), bị sát hại.

Cảnh sát cùng cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ảnh: Đức Biểu

Sáng cùng ngày, người dân bàng hoàng phát hiện cô giáo Chung nằm gục chết trên nền nhà riêng (ở xóm 1B, xã Nghĩa Hợp). Trên thi thể cô Chung có nhiều vết chém.

Tại hiện trường, Công an huyện Tân Kỳ thu giữ một chiếc dao dài khoảng 45 cm, một xe máy cũ. Sau đó, Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi, trú xóm 4B xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) đến cơ quan công an trình diện, đầu thú.

Bước đầu, Sơn khai sau khi sát hại cô Chung đã ra khóa cửa bên ngoài rồi bỏ xe máy của Sơn lại và lấy xe máy của cô Chung chạy về nhà tắm rửa trước khi ra đầu thú.

Được biết thời gian qua, hai con trai của cô Chung đi làm ăn xa, cô ở nhà một mình và đi dạy học...

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.