Bắt nghi can sát hại cha dượng ở Bình Phước

(PLO)- Cãi nhau với chồng, người vợ kể với con riêng. Người con chay về và xảy ra xô xát.
Ngày 30-3, tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dương (27 tuổi, ngụ xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) để điều tra vụ án giết cha dượng ngụ xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, Bình Phước.
Nghi can Dương bị bắt khi trốn tại xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai).
Theo cơ quan điều tra, đêm 7-3, vợ chồng bà N, ông V. (ngụ Cà Mau, tạm trú xã Lộc Hưng), xảy ra cãi nhau nên bà N. sang phòng trọ bên cạnh ngủ nhờ. Sau đó bà N. gọi điện thoại cho con riêng là Dương nói bị ông V. (cha dượng) la mắng.
Dương nghe vậy chạy về nhà mẹ và xảy ra xô xát với ông V. Lát sau hàng xóm nghe tiếng kêu la chạy qua thì ông V. đã chết, người bị nhiều vết thương. Lúc này Dương đã bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.