Cô giáo mầm non tương lai đi chăn bò nghi bị sát hại

(PLO)- Khi được người thân tìm thấy, thi thể nạn nhân trong tình trạng quần áo bị kéo ngược, cổ bị bầm tím và có nhiều vết cắt.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị BTE (SN 1993, trú tại xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc).

Theo thông tin ban đầu, sáng 10-4, chị E. lùa đàn bò lên núi Cuông để chăn. Trưa cùng ngày, người chăn bò cùng đã liên lạc qua điện thoại với chị nhưng không được.

Cô giáo mầm non tương lai đi chăn bò nghi bị sát hại ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, người thân đã tá hỏa đi tìm rồi phát hiện chị tử vong trong tình trạng quần áo bị kéo ngược, phần cổ bị bầm tím và có nhiều vết cắt.

Được biết nạn nhân vừa tốt nghiệp một trường mầm non tại Hà Nội, đã thi công chức vào một trường ở tỉnh Sơn La, đang đợi phân công công tác. Trong  thời gian chờ đợi, chị ở nhà phụ giúp gia đình và không may xảy ra sự việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.