Cô giáo mầm non treo cổ chết cùng chồng

(PLO)- Liên lạc với giáo viên của mình không được, bà Tuyết và nhân viên đến nhà riêng tìm cô giáo này thì nhìn phát hiện vợ chồng họ đã treo cổ tự vẫn.
Ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc vợ chồng chị Ng.Th.Tr.A. (sinh năm 1987) và LVS (sinh năm 1980, cùng ngụ ấp Thanh Tâm, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) treo cổ tự vẫn.
Thông tin ban đầu, sáng 15-2, bà Đỗ Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Thanh Bình - Bù Đốp, thấy giáo viên của mình là chị A. đến giờ làm việc mà không đi làm nên gọi điện thoại cho chị A. nhiều lần. Tuy nhiên, chị A. vẫn không nghe máy.
Bà Tuyết tiếp tục gọi vào số máy của chị A. thì cháu LVB (năm tuổi, con chị A.) nghe máy và nói: “Mẹ đang ngủ”. Cảm thấy lo lắng, bà Tuyết cùng với nhân viên đến nhà chị A.
Khi đến nhà, vì cửa khóa nên họ đành đứng ngoài gọi. Tuy nhiên, bên trong nhà vẫn không ai trả lời. Lúc này, nhân viên bà Tuyết ra sau nhà kiểm tra và nhìn qua khe cửa thì thấy chị A. và chồng đã treo cổ chết.
Lập tức bà Tuyết vội vàng tri hô người dân và trình báo với lực lượng chức năng.
Sự việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.