Cô giáo mầm non bị chồng chém trọng thương

(PLO)- Trên đường về nhà, cô giáo bị chồng chặn đường chém nhiều nhát.

Chiều 21-11, ông Nguyễn Đình Minh, Trưởng Công an xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ chồng chém vợ nhiều nhát trọng thương. 

Theo đó, khoảng 21 giờ tối 17-11, tại tuyến đường nối xã Tam Phú - Tam Thăng. Chị Phạm Hồng Thu My (23 tuổi, thôn Kim Đới, xã Tam Thăng) đi  xe máy về nhà.

Khi đến đoạn đường vắng, bất ngờ chồng chị là Phạm Minh Học (23 tuổi) chặn đầu xe, dùng chân đạp mạnh khiến xe máy bị ngã, chị My té xuống đường.

Sau đó, Học dùng dao mang theo chém nhiều nhát khiến chị My bị thương nặng. Vụ việc được người đi đường phát hiện và liên lạc với người nhà đưa chị My đi cấp cứu.

Theo ông Minh, chị My là giáo viên của một trường mầm non tại TP Tam Kỳ. Trước khi xảy ra vụ việc, chị My dự liên hoan nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam cùng đồng nghiệp. Hai vợ chồng vừa cưới nhau hơn một năm.

Vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ điều tra làm rõ.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.