Cô gái trên đường về quê đám tang người thân trong đêm bị cướp tấn công

(PLO)- Cô gái trên đường về quê đám tang người thân trong đêm đã bị kẻ cướp tấn công, đạp xe té ngã, sau đó khống chế lấy tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Cô gái trên đường về quê đám tang người thân trong đêm bị cướp tấn công

Chiều 16-7, thông tin từ Công an huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết, đang tích cực phối hợp với Cảnh sát hình sự tỉnh Long An, Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) tập trung điều tra truy xét vụ cướp tài sản có tính manh động và xảy ra đoạn Quốc lộ N2 tiếp giáp giáp giữa hai huyện.

Chị T ôm mặt khóc, kể lại khi bị đạp ngã xe máy. Ảnh: cắt từ clip
Chị T ôm mặt khóc, kể lại khi bị đạp ngã xe máy. Ảnh: cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h ngày 15-7, chị N.T.T một mình điều khiển xe máy đi từ Bình Dương về Kiên Giang để lo đám tang người thân. Khi lưu thông trên tuyến quốc lộ N2 hướng từ huyện Tân Thạnh đi Tháp Mười, đoạn xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười thì bị hai thanh niên đi trên xe mô tô từ phía sau vượt lên, tay cầm súng khống chế và đạp chị T ngã xe.

Hai nam thanh niên dùng súng khống chế cướp tài sản của T gồm một chiếc kiềng bằng bạc, một điện thoại di động và số tiền một triệu đồng, sau đó tẩu thoát về hướng hướng huyện Tân Thạnh.

Chị T chỉ vào những vết thương khi bị bọn cướp tấn công. Ảnh: cắt từ clip

Chị T chỉ vào những vết thương khi bị bọn cướp tấn công. Ảnh: cắt từ clip

Chị T điều khiển xe qua cầu kênh Ba khoảng 300m vào nhà dân để băng vết thương và trình báo Công An huyện Tháp Mười ( Đồng Tháp).

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải clip dài gần 3 phút, một phụ nữ trên đường về lo đám tang cho người thân đã bị cướp, người này đẩy xe ghé vào quán cà phê ven Quốc lộ N2 cầu cứu nhờ giúp đỡ và đứng khóc với nhiều vết thương trên người, nói rằng vừa bị cướp. Cô gái kể, đã van xin: “Tha cho em đi...”.

Bức xúc trước sự việc, nữ chủ quán đã ghi lại hình ảnh cô gái và đăng tải lên mạng xã hội để người đi đường cẩn thận khi qua tuyến đường này.

Một vị lãnh đạo công an huyện Tân Thạnh cũng cho biết, hiện lực lượng công an huyện Tân Thạnh và huyện Tháp Mười tích cực phối hợp, điều tra truy xét những đối tượng gây ra những vụ cướp xảy ra Quốc lộ N2 gần đây.

“Người dân khi đi trên đường không dừng, đậu xe nơi trời tối, nơi vắng người qua lại, nếu có việc phải đi đến những khu vực này không nên một mình, cần có nhiều người và cảnh giác khi có người bám theo

Không sử dụng điện thoại, trường hợp cần thiết thì đậu xe vào sát lề đường hướng ra mặt đường quan sát xung quanh khi điện thoại; nếu có đeo nữ trang cần che kín, không để lộ trang sức ra ngoài, túi xách nên để vào cốp xe.

Khi bị cướp, cướp giật phải truy hô, đồng thời nhận dạng đặc điểm đối tượng, loại xe, biển số xe và đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất hoặc điện thoại đường dây nóng để tố giác tội phạm”- vị lãnh đạo công an huyện Tân Thạnh khuyến cáo người dân cần cảnh giác.

Lãnh đạo Công an huyện Tháp Mười đã cử trinh sát phối hợp với Công an huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) trực tiếp làm việc với bị hại. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiến hành điều tra, truy xét bọn cướp.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 1-7, anh N.C.L. (23tuổi) chở vợ P.T.N.Q. (19 tuổi), đi xe máy từ An Giang lên Bình Dương làm việc. Đến quốc lộ N2, đoạn giáp ranh tỉnh Đồng Tháp và Long An thì bị hai thanh niên chạy xe Exciter màu xanh dương, mặc áo trùm mũ che kín cả nón bảo hiểm, từ phía sau vượt lên áp sát. Tên ngồi sau yêu cầu chị Q đưa túi xách, chống đối sẽ bị bắn.

Vợ chồng anh L hoảng sợ tăng ga bỏ chạy, bị hai thanh niên đuổi theo bắn; trong đó có một viên đạn trúng chân Q, một viên trúng mũ bảo hiểm của anh L. Tên ngồi sau còn lấy mã tấu chém vào chân anh L nhưng không trúng.

Sau đó, hai vợ chồng anh L chạy khoảng 10 km, khi đến địa phận tỉnh Long An gặp ôtô chạy ngược chiều đã tri hô "cướp, cướp" để được hỗ trợ. Khi ôtô dừng lại, hai gã thanh niên mới quay đầu bỏ đi.

Quốc lộ N2 nhiều đoạn khá vắng, nằm giữa đồng, là tuyến đường được nhiều người dân tỉnh Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp lựa chọn khi đến TP.HCM và các tỉnh miền Đông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.