Cô gái trẻ ở Đồng Nai cùng bạn đánh chết người

(PLO)- Có mâu thuẫn từ trước, khi gặp nạn nhân, Trinh gọi thêm bạn đến đánh hội đồng khiến nam thanh niên tử vong.

Ngày 18-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Thảo Trinh (21 tuổi), Hoàng Đức Hậu (18 tuổi) và Lê Văn Trường (16 tuổi, đều ngụ huyện Trảng Bom) về tội giết người.

Các nghi can bị bắt giữ. Ảnh do công an cung cấp

Theo lời khai của những người này, do có mâu thuẫn từ trước nên đêm 3-5, sau khi đi nhậu về, Trinh đã gặp anh Nguyễn Minh Tuấn (23 tuổi, ngụ thị trấn Trảng Bom) rồi xảy ra cự cãi và xô xát. Sau đó Trinh gọi điện thoại cho Trường và Hậu đến giúp sức.

Cả ba đã nhặt khúc cây bên đường đánh liên tiếp vào người và đầu anh Tuấn khiến anh bất tỉnh. Sau đó một số người dân khu vực phát hiện sự việc đã đưa Tuấn đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, các bị can bỏ trốn. Qua công tác điều tra,  công an đã bắt khẩn cấp họ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.