Mâu thuẫn với bạn, đuổi chém dân phòng trọng thương

(PLO)- Phụng lấy mã tấu rồi quay lại phòng trọ chị Bướm để giải quyết mâu thuẫn. Nhận được tin báo, ba dân phòng của phường Long Bình đến hiện trường thì bị Phụng chém.

Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) ngày 5-5 cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Phụng (21 tuổi, quê Đồng Tháp) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, tối 17-4, Phụng đến nhậu tại dãy phòng trọ trên địa bàn phường Long Bình, TP Biên Hòa. Trong lúc nhậu, giữa Phụng và chị Nguyễn Thị Bướm xảy ra mâu thuẫn. Phụng bỏ về nhà lấy mã tấu rồi quay lại phòng trọ tìm chị Bướm để giải quyết. Thấy vậy, người dân điện báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, ba dân phòng của phường Long Bình đến hiện trường can thiệp thì bị Phụng cầm mã tấu đuổi chém phải bỏ chạy. Trong khi chạy, anh Phạm Văn Hải là một trong ba cán bộ dân phòng trượt ngã, bị Phụng chém trọng thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.