Cô gái trẻ cùng mẹ bị giết trước ngày cưới trong phòng trọ

(PLO)- Đến ngày hôm sau thì cô gái trẻ tổ chức đám cưới nhưng đã bị hung thủ sát hại cùng người mẹ tại phòng trọ. 

Đêm 14- 11, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đang phong tỏa hiện trường vụ án mạng tại một phòng trọ tại khu phố Đông Chiêu (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) để điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến Đoàn Thị Lý (40 tuổi) và con gái là Nguyễn Thị Thái Hà (19 tuổi, cùng ngụ Nam Định) tử vong.  

Cô gái trẻ cùng mẹ bị giết trước ngày cưới trong phòng trọ ảnh 1
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.  Ảnh: Vũ Hội 

Trước đó, chiều cùng ngày chồng chưa cưới của chị Hà đến phòng trọ thì thấy cửa khóa bên ngoài, gọi điện thoại thì chỉ thấy nhạc chuông đổ bên trong nhưng không thấy ai trả lời. Lúc này người thanh niên này chạy lại mở cửa sổ thì bàng hoàng phát hiện vợ sắp cưới nằm chết bên trong, trên nền nhà có nhiều vết máu. Cơ thể của nạn nhân được phủ một chiếc chăn từ đầu xuống đến hông. Trong khi đó cửa nhà vệ sinh bị đóng chặt có máu chảy ra bên ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt để tiến hành phong tỏa hiện trường. Có mặt tại hiện trường vụ án, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ để làm rõ vụ án. Qua khám nghiệm tử thi, hai mẹ con nạn nhân đều bị đâm vùng cổ. Một số vật dụng trong nhà bị xáo trộn.

Cô gái trẻ cùng mẹ bị giết trước ngày cưới trong phòng trọ ảnh 2
 Thi thể nạn nhân được đưa đi. Ảnh: Vũ Hội 

Theo người thân của các nạn nhân, vào sáng ngày mai chị Hà sẽ tổ chức đám cưới. Vụ án hai mẹ con cô dâu bị sát hại trước ngày cưới gây bàng hoàng và đau xót. Bà con khu vực lập thùng quyên góp cho hai mẹ con xấu số.

Quá trình ở phòng trọ, người dân cho biết có một người đàn ông thường lui tới chơi với bà Lý. Cơ quan công an cũng đã nhận được thông tin của quần chúng cho biết chiều cùng ngày đã phát hiện người đàn ông này đi ra từ khu nhà trọ trên người có dính vết máu. 

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt hung thủ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.