Cô gái ngồi khóc bên xe tay ga bị cháy trơ khung

(PLO)- Đi đến ngã tư thì xe bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, cô gái nhảy vội xuống đường bỏ chạy, sau đó quay lại nhìn xe chỉ còn bộ khung và khóc.
Khoảng 10 giờ sáng 7-12, chị ĐNPU (25 tuổi, ngụ quận Hải Châu) chạy xe máy hiệu Honda AirBlade trên đường Trần Phú từ cầu sông Han về cầu Rồng. Khi đến nơi giao nhau với đường Nguyễn Văn Linh thì xe bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Xe máy cô gái bị cháy khi đến ngã tư. Ảnh: VA

Cô gái hoảng hốt vứt xe bỏ chạy vào lề hô hoán. Lúc này, lực lượng CSCĐ quận Hải Châu đang tuần tra lập tức ứng cứu, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Một xe chữa cháy chuyên dụng của Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng sau đó được điều tới xử lý.

Đám lửa tắt ngúm nhưng xe thì không còn. Nhìn khung xe máy, cô gái ngồi khóc tại hiện trường.

Xe tay ga bị cháy trơ khung sau khi dập tắt lửa. Ảnh: HẢI HIẾU

Xe máy bị cháy sau đó được các lực lượng chức năng đưa khỏi hiện trường để điều tra nguyên nhân. Giao thông qua khu vực ổn định trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.