Cô gái bị mất tích trở về từ Trung Quốc tố cáo thủ phạm

(PLO)- Sau nhiều năm cuộc sống tủi nhục ở Trung Quốc, cô gái trở về quê nhà tố cáo Dương - đang thụ án tù và vợ chồng Thành, Phiên tội mua bán phụ nữ. 

Ngày 8-7, Cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã phá thành công chuyên án mang bí số 718N, bắt giữ Cụt Văn Hội (29 tuổi), Lương Văn Thành (34 tuổi) và Cụt Thị Phiên (34 tuổi, vợ Thành, cùng trú huyện miền núi Kỳ Sơn) có hành vi mua bán người.

Vợ chồng Thành, Phiên. Ảnh: NTV

Trước đó, tháng 6-2018, chị Mong Thị M. (24 tuổi, quê xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) sau năm năm “mất tích” đã trở về từ Trung Quốc và đến Công an huyện Kỳ Sơn tố cáo ổ nhóm lừa bán chị sang Trung Quốc.

Theo chị M., giữa năm 2013, vợ chồng Thành, Phiên (trú bản Chà Lắn, xã Hữu Lập) đến tiếp cận chị M. vẽ viễn cảnh nếu sang Trung Quốc lấy chồng thì sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang, sung sướng.

Nhóm này cũng đưa hình ảnh, video quay cảnh giàu sang, cuộc sống lấy chồng ở Trung Quốc cho chị M. xem. Chị M. nhẹ dạ, cả tin, đi theo Thành, Phiên. Vợ chồng Thành, Phiên giao chị M. cho Hội và Lương Văn Dương (23 tuổi, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) đưa chị M. ra phía Bắc để đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Khi Dương đưa chị M. sang đến Trung Quốc thì bị nhóm buôn người bán chị cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ ở vùng sâu, vùng xa.

Sau thời gian sống cuộc sống tủi nhục, cực nhọc ở nhà chồng, chị M. cố gắng học tiếng Trung Quốc và tìm cách bỏ trốn về quê nhà.

Nhận được thông tin trên, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện, đã chỉ đạo xác lập chuyên án mang bí số 718N, giao cho Đội Điều tra tổng hợp nhanh chóng vào cuộc để đấu tranh, điều tra làm rõ.

Lương Văn Dương (phải) đang thụ án bốn năm sáu tháng tù về tội mua bán người lại bị chị M. tố cáo bán phụ nữ sang Trung Quốc. 

Qua điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ Hội, Phiên, Thành. Ba đối tượng trên khai, Dương đưa chị M. đưa sang Trung Quốc bán với giá 60 triệu đồng. Số tiền trên, Dương cầm 10 triệu, Hội cầm 40 triệu, còn vợ chồng Thành, Phiên được chia 10 triệu đồng gọi là tiền công dắt mối.

Riêng Dương hiện đang thụ án bốn năm sáu tháng tù về tội mua bán người ở vụ án khác. Cụ thể, năm 2012 Dương mới 17 tuổi gặp Lữ Thị Kim (26 tuổi, quê xã Hữu Kiệm) sinh sống ở Trung Quốc trở về thăm nhà. Khi gặp nhau, Kim nói với Dương tìm các cô gái xinh đẹp đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông mua về làm vợ. Dương đồng ý và lấy số điện thoại của Kim để tiện liên lạc.

Tháng 6-2013, Dương đi chơi thì tình cờ gặp May - vừa chấp hành xong án phạt ba năm sáu tháng tù về tội cướp tài sản. Dương và nói với May: "Anh tìm mối đưa các cô gái sang Trung Quốc bán lấy chồng". May đồng ý.

Đến tháng 7-2017, May đi đến nhà chị Lương Thị L. (22 tuổi) - cô gái xinh đẹp ở huyện miền núi Kỳ Sơn để chơi và tán tỉnh. Sau đó, May ngỏ lời yêu chị L. rồi rủ chị L. đi Sài Gòn làm nghề may mặc rồi bán sang Trung Quốc giá 210 triệu đồng...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.