Cô gái bị cướp khi đang rút tiền tại trụ ATM

(PLO)- Chờ cô gái rút tiền từ trụ ATM, Cường dùng dao khống chế lấy tiền rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 7-10, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Ngọ Văn Cường (34 tuổi, ngụ tại Bắc Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tên cướp chờ sẵn ở ngoài, rồi ra tay ngay khi cô gái rút được tiền.

Theo điều tra của cơ quan công an, chiều 29-9, chị Đặng Thị Tuyết M. (18 tuổi), vào rút tiền tại một trụ ATM nằm tại đường số 10 (KCN Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Khi vừa rút được 2,5 triệu đồng ra thì ngay lập tức bị Cường áp sát dùng dao khống chế, bắt chị M. đưa hết số tiền vừa rút được.

Quá hoảng sợ chị M. không dám chống cự mà để tên cướp lấy hết số tiền vừa rút được. Lấy được tiền, Cường nhanh chân tẩu thoát.

Nhận được tin báo của chị M., Công an thị xã Dĩ An đã tiến hành truy tìm nghi can gây án. Khi phát hiện Cường đang đi trên đường, lực lượng công an đã khống chế bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.