Chủ vựa trái cây báo bị trộm lấy hơn 1 tỉ đồng

(PLO)- Một chủ vựa trái cây ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang) báo bị trộm đột nhập vào nhà, lấy nhiều tài sản hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 29-2, Công an huyện Cai Lậy đang phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang điều tra, xác minh vụ một người dân ở huyện Cai Lậy trình báo bị trộm đột nhập vào nhà cạy két sắt, lấy trộm nhiều tài sản.

Nơi chủ vựa trái cây trình báo bị mất trộm. Ảnh: CTV

Theo thông tin trình báo, khoảng 4 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Chi (45 tuổi, là chủ vựa trái cây Quân Chi, ngụ ấp Tây Hòa, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) đi về nhà thì phát hiện cửa bị cắt khóa. Kiểm tra bên trong nhà, bà Chi phát hiện két sắt của gia đình bị cạy phá.

Trình báo với cơ quan chức năng, bà Chi cho biết tài sản bị mất trộm gồm: 600 triệu đồng tiền mặt và nhiều vàng, nhẫn, ước tính tổng tài sản bị mất trộm hơn 1 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.