Chủ tiệm vàng báo mất gần 300 đôi bông tai

(PLO)- Một chủ tiệm vàng ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) báo bị kẻ gian đục phá ki ốt, lấy trộm gần 300 đôi bông tai bằng vàng, ước tổng giá trị hơn 1,2 tỉ đồng.

Chiều 1-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Đặng Đức Luân, Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), cho biết công an đang điều tra vụ báo mất trộm xảy ra tại tiệm vàng Bảo Ngân ở chợ Dinh, thị xã Ninh Hòa.

Công tác khám nghiệm hiện trường đã được công an tỉnh tiến hành và lực lượng chức năng ghi nhận có dấu hiệu đục phá cửa cuốn của ki ốt.

Theo trình báo của ông Nguyễn Gioãn, chủ tiệm vàng Bảo Ngân, sáng 31-5, khi đến mở cửa tiệm, ông phát hiện có dấu hiệu kẻ gian đột nhập. Theo đó, nhiều đồ đạc, vật dụng bên trong xáo trộn, tủ trưng bày hàng trang sức bị phá khóa. Ông Gioãn cho hay gần 300 đôi bông tai cùng một số nữ trang khác với tổng giá trị trên 1,2 tỉ đồng đã bị mất.

Các loại trang sức bằng vàng khác của tiệm vàng được cất trong két sắt, kẻ gian không đục được nên vẫn còn nguyên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.