Cắt hàng rào thép vào nhà trộm vàng

(PLO)- Sau khi dùng kềm phá hàng rào thép, Châu đã đột nhập vào nhà chị T. lấy trộm nhiều tài sản có giá trị rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Chiều 29-3, Công an TP Huế cho biết đã bắt được Hồ Văn Châu (46 tuổi, trú phường Hương Sơ) là đối tượng đột nhập vào nhà dân trộm cắp nhiều tài sản có giá trị.

Châu tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 20-3, Châu đã phá bỏ hàng rào bằng thép của gia đình chị T. (trú đường Ưng Bình, phường Vĩ Dạ) và lấy đi một sợi dây chuyền vàng, một điện thoại iPhone X, một điện thoại iPhone 7 Plus, một điện thoại iPhone 6S và một iPad.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra để truy tìm thủ phạm gây án. Sau một thời gian ngắn, cơ quan công an đã xác định nghi phạm thực hiện vụ trộm chính là Hồ Văn Châu nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Châu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.