Chủ quán vẫn nằm ngủ khi "bà hỏa" đến thăm

Sáng 12-8, một quán nhậu tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bất ngờ bị "bà hỏa" viếng thăm. Rất may vụ cháy được dập tắt kịp thời nên chỉ gây thiệt hại nhẹ.

Chủ quán vẫn nằm ngủ khi quán bốc cháy

Chủ quán vẫn nằm ngủ khi quán bốc cháy

Khoảng 8 giờ 30 sáng 12-8, người đi đường phát hiện mái nhà của quán nhậu Kỳ Trung Quán (số 320 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ) bốc cháy dữ dội nên đã tri hô người dân cùng nhau lao vào dập lửa, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam đã điều 2 xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ đến dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, "bà hỏa" đã thiêu rụi phần mái của quán, một số vật dụng trong quán cũng bị lửa "nuốt" mất. Rất may ngọn lửa không cháy lan sang những quán nhậu bên cạnh.

Chủ quán nhậu Đặng Bá Pháp cho biết vào thời điểm xảy ra vụ cháy, anh và 3 người khác đang nằm ngủ trong quán, chỉ khi nghe người dân tri hô mới biết chuyện.

Theo Q.Vinh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.