Chủ quán cà phê chiều khách tới bến

(PLO)- Ngày nào đắt khách, bà chủ quán cà phê sẽ trực tiếp phục vụ luôn.

Ngày 16-12, Công an huyện Vị Thủy (Hậu Giang) vừa triệt xóa một điểm mại dâm trá hình núp bóng quán cà phê trên địa bàn.

Công an bắt quả tang tiếp viên đang kích dục khách tại quán cà phê. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 15-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp cùng Công an huyện Vị Thủy đã ập vào bắt quả tang NTKT đang có hành vi kích dục cho khách bên trong quán cà phê TK (xã Vị Trung, huyện Vị Thủy). Đồng thời, một tiếp viên khác đang bán dâm cho khách. Quán cà phê này do T. cùng chồng là THP làm chủ. 

Bên cạnh việc bán cà phê, nơi đây có sẵn các tiếp viên phục vụ khách tới bến nếu có nhu cầu. Giá mỗi lần mua bán dâm từ 120.000 đến 300.000 đồng và các tiếp viên phải nộp lại cho vợ chồng T. từ 60.000 đến 100.000 đồng. Nếu gặp ngày đắt khách, T. sẽ trực tiếp phục vụ luôn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.