Bắt kẻ gây hàng loạt vụ cướp trên QL61C trốn ở TP.HCM

(PLO)- Sau khi cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ cướp tại Hậu Giang, Mến trốn lên TP.HCM và bị bắt.

Ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy (Hậu Giang) vừa di lý Nguyễn Văn Mến (20 tuổi, ngụ ấp Thạnh Xuân, xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh) từ TP.HCM về. Mến bị truy nã toàn quốc một năm trước về tội cướp tài sản.

Mến bị bắt giữ sau một năm lẩn trốn. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo cơ quan điều tra, vào tháng 4-2016, trên quốc lộ 61C thuộc địa bàn TP Vị Thanh và huyện Vị Thủy liên tiếp xảy ra nhiều vụ kẻ xấu chặn xe, dùng dao khống chế người đi đường để cướp tài sản.

Qua điều tra xác minh, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt chín người, riêng Mến sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị ra lệnh truy nã.

Quá trình lẩn trốn, Mến thường xuyên thay đổi nơi ở và sử dụng giấy chứng minh thư của người anh nên việc truy tìm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Mến cũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.