Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị gặp tai nạn

(PLO)- Chiếc xe ô tô bốn chỗ do chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị điều khiển, chở theo vợ gặp nạn khi tham gia giao thông.

Vào sáng 8-1, tại ngã tư Hùng Vương giao với quốc lộ 9D (đoạn qua phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô bốn chỗ với ô tô tải. 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ô tô và ngoài trời

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, chiếc xe Toyota Altis mang biển số 74A-034.20 do ông Thái Văn Hoạt (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị) điều khiển chở theo vợ đã va chạm với ô tô tải mang biển số 74C-041.82 do Phạm Văn Thừa (32 tuổi, trú thị xã Quảng Trị) điều khiển. 

Cú va chạm mạnh khiến cánh cửa phía phải ô tô con móp méo, kính chắn gió phía sau vỡ nát. Chiếc xe tải cũng bị hư hỏng nhẹ ở phần đầu do cú va chạm. 

Hai vợ chồng ông Hoạt bị thương, phải nhập viện cấp cứu. 

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, cột đèn tín hiệu tại ngã tư nói trên không hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.