Chủ khách sạn gây sức ép với ngân hàng

(PL)- Cho là bị ép kê biên khách sạn, bà Long mặc áo tang, mang quan tài đến phản đối.

Chiều 5-1, nhiều người ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ mặc đồ tang đi cùng một cỗ quan tài đến đặt trước trụ sở Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Nha Trang (Khánh Hòa). Sự việc đã thu hút nhiều người hiếu kỳ, gây ách tắc giao thông khu vực đối diện với ga Nha Trang.

Người phụ nữ đứng bên quan tài, cầm tấm vải ghi dòng chữ “Nam Á Bank gài bẫy, cưỡng ép, chiếm đoạt tài sản khách hàng”. Lực lượng công an đã phong tỏa cả đoạn đường Thái Nguyên trước ga Nha Trang, phân luồng lưu thông.

Người phụ nữ có hành vi trên là bà Đào Thị Long, chủ khách sạn Long Thành (trên đường Ngô Sĩ Liên, TP Nha Trang).


Bà Long mặc áo tang (ngoài cùng bên trái) mang quan tài đặt trước ngân hàng gây náo loạn. Ảnh: TẤN LỘC

Theo bà Long, bà có hành vi trên là để phản đối việc cưỡng chế kê biên khách sạn để phát mại, trả nợ ngân hàng. Bà cho hay là nợ ngân hàng gần 15 tỉ đồng (gộp cả gốc, lãi, phạt) và bà đã thương lượng với ngân hàng được trực tiếp bán khách sạn cho người khác giá cao để trả nợ nhưng ngân hàng không chấp nhận.

Trong khi đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Quang Nhật Tiến, Giám đốc Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Nha Trang, cho biết vợ chồng bà Long nợ ngân hàng này từ năm 2008 và 2009. Sau khi kiện ra tòa, tháng 3-2012, TAND tỉnh Khánh Hòa có quyết định công nhận hòa giải thành nhưng vợ chồng bà Long vẫn không trả nợ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã có quyết định thi hành án. Theo kế hoạch, sáng 7-1 cơ quan thi hành án sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên khách sạn. “Bà Long cho rằng Ngân hàng Nam Á muốn lấy khách sạn để bán giá rẻ cho người khác là không có cơ sở vì hiện nay chưa định giá, đấu giá. Thời gian qua, chúng tôi nhiều lần làm việc với vợ chồng bà Long để giải quyết sự việc nhưng không có kết quả” - ông Tiến nói.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã chở xe dọn quan tài đi nơi khác. Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Nha Trang đã đóng cửa sớm hơn thường ngày để giải quyết sự việc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bà Long đã đặt cọc 1 triệu đồng với một cơ sở dịch vụ mai táng ở TP Nha Trang để mua quan tài giúp người thân rồi yêu cầu chở đến gần trụ sở ngân hàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.