Chồng thắng gấp xe ba gác, vợ ngã xuống đường tử vong

(PLO)- Trong lúc điều khiển chiếc xe ba gác trên đường, ông N. bất ngờ thắng gấp khiến bà Đ. ngã xuống đường tử vong.

Vụ tai nạn hi hữu xảy ra khoảng 11 giờ trưa nay (30-10) tại đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB

Vào khoảng thời gian trên, ông Trần Văn N. (61 tuổi, là thương binh, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển xe ba gác chở vợ là bà Nguyễn Thị Đ. (58 tuổi) ngồi bên cạnh. Xe chạy trên đường Lê Quang Đạo theo hướng từ sân vận động Mỹ Đình về Mễ Trì.

Tuy nhiên, khi đến khu vực đối diện số 6 Lê Quang Đạo, ông N. bất ngờ thắng gấp khiến bà Đ. ngã khỏi chiếc xe ba gác, rơi xuống đường dẫn tới tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.