Chồng đâm chết vợ trong đêm vì đòi tự vẫn

(PLO)- Thấy chồng say rượu cầm dao đòi tự vẫn vợ xông vào giằng co thì bị đâm vào vùng ngực gây lủng phổi, lủng tim. 

Ngày 5-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông tin ban đầu vụ án xảy ra tại khu phố 1 (phường Long Bình, TP Biên Hòa) khiến bà Nguyễn Thị Hội tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào đêm 2-11, chồng bà Hội là Trần Đình Thu (57 tuổi) đi nhậu về say rượu và lớn tiếng trong nhà. Lúc này anh Trần Đình Quân tức giận cha đi nhậu nên đá cái quạt đổ xuống. Thấy vậy, ông Thu lấy một con dao đòi tự tử.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án đau lòng.

Khi đó, bà Nguyễn Thị Hội vào ngăn cản, giằng co để giật dao thì bị chồng đâm vào vùng ngực gây lủng phổi, lủng tim. Gia đình đã đưa bà Hội đi cấp cứu tại BV đa khoa Thánh Tâm nhưng bà đã tử vong.

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan công an có mặt để điều tra làm rõ và tạm giữ ông Thu để tiếp tục điều tra. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.