Chồng chém vợ tử vong ngay trên cầu

(PLO)- Sau khi gây án xong, người chồng đứng tại chỗ chờ công an đến.

Sáng 6-3, Công an huyện Đức Hòa đã bàn giao Đường Thanh Tòng (45 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cho Công an tỉnh Long An điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Lý Thị Diễm, 38 tuổi, vợ của Tòng.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng Tòng có mâu thuẫn nhiều ngày trước, tối 5-3 họ lại tiếp tục lớn tiếng cự cãi nhau.

Chị Diễm sau đó đi ra lộ theo hướng đường tỉnh 825 qua dốc Cầu Đôi. Thấy vậy, Tòng cầm dao chạy xe máy theo sau.

Khi đến giữa cầu Đôi thuộc địa bàn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Tòng chặn lại và kêu vợ quay về, sau đó vung dao tấn công khiến nạn nhân gục chết.

Sau khi gây án xong, Tòng đứng tại chỗ chờ Công an đến.

Được biết vợ chồng Tòng quê ở Bạc Liêu đến huyện Đức Hòa thuê nhà trọ sống và cả hai cùng đi làm công nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.