Chồng chém vợ rồi uống thuốc rầy tự tử

(PLO)- Do mâu thuẫn trong gia đình, Minh đã cãi nhau với vợ rồi  dùng dao chém vợ. Sau đó, người đàn ông này đã uống thuốc rầy tự tử nhưng bất thành.
Ngày 27-5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tiến hành điều tra vụ cố ý gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tổ 5 (ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh). Nạn nhân là chị PKMP (sinh năm 1993, ngụ 5, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh).
Thông tin ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1983, ngụ số 136, đường Chu Văn An, khu phố 4, phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh) kết hôn với chị P. hơn hai năm nay. Tối 25-5, do mâu thuẫn với vợ, Minh đã dùng dao chém chị P. Sau đó, Minh đã uống thuốc rầy với ý định tự tử.
Nghe tiếng kêu cứu của chị P., hàng xóm xung quanh đã vội chạy tới đưa chị P. và Minh đi cấp cứu tại BV Đồng Nai.
Hiện cả hai đều trong tình trạng nguy cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.