Chồng chặn đường đâm chết vợ rồi rạch bụng tự tử

Khi thủ tục ly hôn đang diễn ra, người chồng 23 tuổi đã chặn đường đâm chết vợ rồi dùng dao cứa cổ, rạch bụng tự tử.

Tối 6/4, trên đường từ chợ về nhà, chị Hiên (21 tuổi, ở xã Kim Quang, huyện Bát Xát, Lào Cai) bị chồng là Vùi Văn Cường (23 tuổi) chặn đường.

Chồng chặn đường đâm chết vợ rồi rạch bụng tự tử ảnh 1
Đại úy Trần Xuân Dũng kịp thời ngăn chặn Cường định tự tử. Ảnh: Công an nhân dân.

Trong lúc nói chuyện, Cường bất ngờ rút dao giấu trong người đâm liên tiếp khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ về nhà dùng dao cứa cổ, rạch bụng tự tử.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt, khống chế và đưa thanh niên này đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thượng tá Doãn Thanh Sơn - Trưởng công an huyện Bát Xát cho biết, nạn nhân tử vong tại chỗ do bị đâm nhiều nhát chí mạng vào vùng ngực.

Vợ chồng Cường kết hôn được 3 năm, đang làm thủ tục ly hôn. Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Theo Zing

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.