Chơi ở nhà ngoại, bé trai 3 tuổi mất tích bí ẩn

(PLO)- Một bé trai 3 tuổi ở Quảng Bình mất tích bí ẩn khi đang chơi ở nhà bà ngoại.

Ngày 12-1, UBND xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết trên địa bàn xã có một bé trai tên Hồ Quang H. (3 tuổi, trú bản Khe Rôông) bị mất tích chưa rõ nguyên nhân.

Xã Trọng Hóa là một xã giáp biên giới, địa hình phức tạp với nhiều suối đá và núi cao.

Theo người nhà kể lại, vào sáng 10-1, do bận công việc nên chị Hồ Thị Đăng (mẹ cháu H.) đem con sang gửi ở nhà bà ngoại là Hồ Thị Khăm ở bản Rôông.

Đến 10 giờ cùng ngày, bà Khăm để cháu ở nhà và đi ra ngoài có việc, khoảng 30 phút sau quay lại thì không thấy cháu H. đâu. Sự việc xảy ra, mọi người khẩn trương tìm kiếm khắp khu vườn nhưng không thấy cháu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Trọng Hóa, biên phòng trong khu vực tập trung tìm kiếm. Tuy nhiên, đến sáng 12-1, lực lượng chức năng cùng gia đình vẫn chưa tìm thấy cháu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.