Bé trai mất tích khi tắm cùng bạn ở sông

(PLO)- Bé trai 15 tuổi đi tắm sông Ông Lớn (quận 7, TP.HCM) cùng bạn thì mất tích.
Thông tin ban đầu, vào chiều 11-1, bé T. (15 tuổi, ngụ quận 7) cùng các bạn đến sông Ông Lớn (phường Tân Hưng, quận 7) để tắm.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tích cực tìm kiếm cháu bé bị mất tích khi tắm sông cùng bạn.

Tuy nhiên, sau một lúc bơi lội bé T. bị đuối nước và mất tích trên sông. Phát hiện sự việc, những người bạn hô hoán kêu cứu nhưng những người dân gần đó không kịp ứng cứu.

Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã nhanh chóng có mặt, tiến hành các biện pháp tìm kiếm.
Theo người dân, vào chiều cùng ngày, bé T. xin phép cha mẹ đi chơi cùng bạn cho đến lúc xảy ra sự việc.
Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng người nhái vẫn đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.