Chở xác người vứt giữa trung tâm Sài Gòn

Nhân chứng khai báo, nhìn thấy 2 người khiêng thi thể người đàn ông từ xe gắn máy vứt ngay tại thành cầu Điện Biên Phủ, Q.1, TP.HCM.

Nguồn tin cho hay công an Q.1 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM tiến hành điều tra, làm rõ về vụ chết người được phát hiện tại trung tâm TP.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 sáng 9/5, công an Q.1 nhận được tin báo của người dân về việc có xác người chết tại vị trí sát chân cầu Điện Biên Phủ, đối diện với quán Vòng Xoay Quán, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1. Khi đến hiện trường công an ghi nhận, nạn nhân là nam giới, khoảng 35 – 40 tuổi, mặc áo thun tay ngắn, có cổ; quần short Jean, màu xanh nhạt…

Công an xác định nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, nhưng trong người có 1 khóa bấm điện tử...

Sau đó công an di chuyển thi thể của người này đi nơi khác để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong cũng như tung tích nạn nhân.

Điều đáng nói là khoảng 7h30 sáng cùng ngày, ông L.Đ.T (SN 1957, ngụ Q.Bình Thạnh) đến công an Q.1 khai báo 1 tình tiết đặc biệt. Theo ông T tường trình, lúc 6h10 sáng ông chở con đi học có ngang qua khu vực cầu Điện Biên Phủ.

Lúc này ông T có thấy 2 người gồm: 1 nam và 1 nữ dừng xe gắn máy, sau đó khiêng 1 người đàn ông từ xe gắn máy xuống bãi đất ngay sát thành cầu Điện Biên Phủ. Ông T cho biết, lúc này do bận chở con đi học nên ông không mấy chú tâm và quan sát kỹ.

Sau đó hay tin phát hiện thi thể người chết tại vị trí nói trên, thấy có nhiều điều bất thường nên ông T đến công an trình báo.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ.

Theo Đàm Đệ (Vietnamnet)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.