Chở 5 con bò chết đi tiêu thụ, bị phạt 4 triệu đồng

(PLO)- Nếu cơ quan chức năng không kịp thời phát hiện thì 5 con bò chết không rõ nguyên nhân đã bị xẻ thịt bán cho người tiêu dùng.

Ngày 4-6, tin từ UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã tiến hành tịch thu và tiêu hủy 5 con bò chết (trọng lượng hơn 2,3 tấn) của chủ hàng là bà Nguyễn Thị Gương (trú Nghệ An).

Đồng thời, bà Gương cũng đã bị phạt hành chính 4 triệu đồng vì đã thuê xe tải chở 5 con bò chết không có giấy tờ kiểm dịch trên, đưa đi tiêu thụ.

Trước đó, đêm 2-6, trên quốc lộ 7A (đoạn qua huyện Đô Lương), Đội CSGT 1-7, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ xe tải mang BKS 37N-3056 chở 5 con bò chết bụng đã trương phình, đang bốc mùi hôi thối.

Tài xế xe tải là Ngô Thanh Nhàn (32 tuổi, trú Nghệ An) không xuất trình được giấy tờ 5 con bò đã chết trên. Anh Nhàn khai nhận chở thuê 5 con bò chết cho bà Gương từ xã Đại Sơn (huyện Đô Lương) về huyện Diễn Châu (Nghệ An) để tiêu thụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.