Chìm tàu, 2 ngư dân tử vong và mất tích

(PLO)- Do thời tiết xấu, một tàu câu mực ở Quảng Nam bị sóng đánh chìm khiến hai người tử vong và mất tích.

Thông tin từ UBND xã Tam Giang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) vào chiều 31-10 xác nhận một tàu câu mực ở địa phương gặp nạn khi đang vào tránh trú thời tiết xấu khiến hai người tử vong và mất tích.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo tàu câu mực QNa 91739 TS của ngư dân Lương Tấn Sỹ (43 tuổi, ngụ thôn Đông Mỹ, xã Tam Giang) trong lúc vào tránh gió ở đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa) thì bị sóng đánh chìm. Lúc này, trên tàu có tất cả 36 lao động.

Sau đó lực lượng chức năng đã tổ chức cứu tàu bị chìm. Tuy nhiên, một ngư dân đã tử vong, chủ tàu vẫn đang mất tích.

Chính quyền tỉnh Quảng Nam đã có công văn cảnh báo tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.