Chìm sà lan, một người mất tích

(PLO)- Đến đầu giờ chiều 14-10, nạn nhân mất tích trong vụ hai sà lan va chạm tối 13-10 vẫn chưa được tìm thấy.

Đại tá Nguyễn Hồng Hữu, Trưởng Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), thông tin hiện vẫn chưa trục vớt được hai sà lan bị chìm cũng như chưa tìm thấy nạn nhân Châu Thị C. (33 tuổi, ngụ Bến Tre).

 Hiện trường vụ chìm sà lan

Trước đó, tối 13-10, trên tuyến kênh Chợ Gạo đoạn qua xã Xuân Đông xảy ra vụ hai sà lan chở cát va chạm nhau. Thời điểm nói trên, sà lan tàu kéo biển số LA-03516 kéo theo boong tông LA-035.13 loại trọng tải 980 tấn do thuyền trưởng Nguyễn Minh Quang (27 tuổi, ngụ Tiền Giang) điều khiển. Khi đến vị trí nói trên đã va chạm với sà lan biển số BTr-7153, trọng tải 387 tấn do thuyền trưởng Lê Văn Phong (34 tuổi, ngụ Bến Tre) điều khiển lưu thông cùng chiều, hướng miền Tây-TP.HCM.

Vụ va chạm làm hai sà lan bị chìm, đồng thời vợ của thuyền trưởng Phong là chị Châu Thị C. mất tích.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.