Sà lan đâm sập cầu ở Bình Chánh

(PL)- “Chủ sà lan đâm sập cầu Cái Tâm (dài 100 m, bắc qua kênh Xáng Lý Văn Mạnh, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đang phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục sự cố” - chiều 13-7, ông Phạm Văn Lũy, Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, cho biết.

Theo ông Lũy, cầu Cái Tâm hoàn thành vào năm 2008 với kinh phí hơn 2 tỉ đồng theo hình thức xã hội hóa (người dân đóng góp 50%), chủ yếu phục vụ cho người dân ấp 3, 4 của xã đi qua thị trấn Tân Túc. Sau khi cầu sập, người dân phải đi vòng qua khu vực gần cầu vượt Chợ Đệm để lên thị trấn.

Rạng sáng 12-7, tàu kéo LA 03576 kéo theo sà lan 900 tấn do ông Trần Văn Trung (ngụ quận 4) điều khiển đã đâm sập hoàn toàn cầu Cái Tâm. Nguyên nhân được xác định do tài công bị hạn chế tầm nhìn. Không có thiệt hại về người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.