Chìm sà lan giữa đêm khuya, 4 người thoát chết

(PLO)- Chiếc sà lan đang chạy qua cầu thì bất ngờ bị chìm khiến bốn người trên sà lan một phen hoảng vía.

Trưa 8-11, lực lượng nghiệp vụ Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vẫn đang tiến hành trục vớt sà lan bị chìm khi chạy qua cầu Cái Khế.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang trục vớt sà lan bị chìm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ cùng ngày, sà lan CT 07297 do Huỳnh Tấn Cường (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long) điều khiển chạy trên rạch Cái Khế (hướng từ hồ Bún Xáng ra sông Hậu).

Khi sà lan chạy đến khu vực cầu Cái Khế thì bất ngờ bị chìm. Lúc này ông Cường cùng ba người khác đã nhanh chóng rời khỏi, thoát lên bờ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an quận Ninh Kiều có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện chưa thống kê được tài sản thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.