Chìm sà lan trên sông Hậu, 2 mẹ con tử vong thương tâm

(PLO)- Ngày 27-10, một chiếc sà lan cát bất ngờ chìm trên sông Hậu (thuộc thủy phận ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, An Giang) khiến hai mẹ con tử vong thương tâm.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang cho biết, vào lúc 11 giờ 30, sà lan trọng tải 360 tấn công suất 350 CV do thuyền trưởng Trần Văn Tr. (27 tuổi, ngụ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, An Giang) điều khiển neo đậu cập mạng chiếc xáng cạp để lấy cát.

Khi sà lan đủ tải trọng, anh Tr. tháo dây để chạy đi. Trong quá trình điều hành sà lan chạy đi thì bất ngờ chiếc sà lan bị chìm. Trên sà lan lúc này còn chị Trịnh Thị Kim B. (28 tuổi, vợ anh Tr.), con trai hai tuổi và cha nuôi anh Triều.

Do chiếc sà lan chìm bất ngờ bị chìm nên hai mẹ con chị Ba đang ngủ trong buồng lái bị mắc kẹt, chìm theo sà lan. Đến khoảng 17 giờ, lực lượng chức năng mới trục vớt được thi thể của hai mẹ con.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.