Chém mẹ tử vong rồi châm lửa đốt nhà

(PLO)- Công an xác định nạn nhân tử vong trước khi nhà bị cháy, đầu và mặt có nhiều vết thương.

Ngày 7-6, thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lâm Văn Bảnh Em (25 tuổi, ngụ ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Bảnh Em chém mẹ ruột tử vong rồi châm lửa đốt nhà. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Theo công an, đêm 5-6, người dân địa phương phát hiện nhà Bảnh Em đột nhiên bốc cháy nên đã hò nhau dập lửa.

Khoảng 30 phút thì lửa tắt, họ đi vào nhà kiểm tra thì thấy thi thể bà VTT (67 tuổi, mẹ của Bảnh Em) trong buồng ngủ.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong trước khi nhà bị cháy, trên đầu và mặt có ba vết thương. Nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Đến sáng 6-6, Bảnh Em đến công an xã khai đã ra tay chém chết mẹ ruột rồi phóng hỏa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.