Đau lòng: Con trai tâm thần đánh mẹ tử vong

(PLO)- Người mẹ thường xuyên nhắc nhở và ép con trai uống thuốc điều trị bệnh.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hữu Đức (39 tuổi, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) thường được mẹ là bà Nguyễn Thị Yến (73 tuổi, ngụ ấp 4, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) nhắc nhở chuyện uống thuốc để điều trị bệnh tâm thần nên dẫn đến bực tức.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. 

Sáng 31-5, trong lúc hai mẹ con đang ở trong nhà, Đức đã lấy búa đinh đánh nhiều cái vào đầu bà Yến khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Phát hiện sự việc, mọi người đã trình báo cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Trước đó, Đức có biểu hiện bệnh tâm thần và đã được gia đình đưa đi điều trị. Sau đó bệnh của Đức có thuyên giảm nên gia đình đưa về nhà để tiếp tục điều trị và theo dõi. Thời gian này, bà Yến thường xuyên nhắc nhở và ép Đức phải uống thuốc nên giữa hai mẹ con xảy ra bất hòa.

Theo công an địa phương, Đức là người hiền lành và chưa gây ra bất kỳ việc nào đáng tiếc ở địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.