Chém bạn đang ngủ vì bị 'nói đểu' trong tiệc nhậu

(PLO)- Chiều 30-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh cho biết đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước (PC54) tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt Lê Đức Thành (19 tuổi, ngụ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. 

Thông tin ban đầu: Lúc 19 giờ ngày 26-11, Nông Xuân Trịnh (ngụ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) tổ chức uống rượu tại phòng trọ của mình cùng với Thành, Phan Trọng Nghĩa, Trần Văn Thiện, Nguyễn Anh Minh (cùng ngụ xã Lộc Tấn). Đến 21 giờ cùng ngày, Thiện lên giường của Trịnh ngủ, còn Trịnh, Nghĩa, Minh và Thành tiếp tục uống rượu. 

Trong lúc nhậu, giữa Thành và Trịnh xảy ra mâu thuẫn vì ghét “nói đểu”. Tức giận, Trịnh đuổi Thành về rồi vào phòng đi ngủ. Khoảng 10 phút sau, Thành cầm dao từ ngoài cổng vào chỗ Trịnh đang ngủ chém liên tiếp vào mặt, ngực và cổ tay nạn nhân gây thương tích. Sau đó, người dân đưa Trịnh đến cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Lộc Ninh, còn Thành bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.