Chém người mời bia trên bàn nhậu rồi thản nhiên về nhà ngủ

(PLO)- Ngày 15-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã tạm giữ Nguyễn Văn Nam (35 tuổi, ngụ phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài) về hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, tối 10-10, Nam đến quán Sông Hậu thuộc KP Tân Trà 2 (phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) để nhậu cùng Nguyễn Tuấn Tú, Trần Xuân Quý và Bùi Ánh Sáng.

Tại quán, nhóm của Nam ngồi gần bàn của Nguyễn Văn Lộc (35 tuổi) và Huỳnh Thanh Vũ (29 tuổi, cùng ngụ thị xã Đồng Xoài). Lộc và Vũ liền cầm ly bia sang bàn Nam để mời. Trong lúc mời bia, Nam xảy ra mâu thuẫn nên cãi vã khá to tiếng với hai thanh niên này. Sợ bị đánh, Nam đã chạy ra xe máy lấy dao để sẵn trong cốp rồi quay lại chém nhiều nhát vào người Lộc và Vũ.

Lộc và Vũ bị thương khá nặng, được người dân gần đó đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Nam sau khi gây ra vụ việc vẫn thản nhiên về nhà ngủ rồi mới tới công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.