Chém 2 người ở Bình Tân nhập viện sau khi chơi 'cỏ Mỹ'

(PLO)- Sau khi hút “cỏ Mỹ”, Quý nhớ lại việc từng bị đánh nên bực tức, cầm dao đi tìm đối thủ và chém trọng thương hai người.

Ngày 2-12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM tạm giữ hình sự Nguyễn Công Quý (23 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 30-11, Quý mua “cỏ Mỹ” về phòng trọ trên đường Cây Cám (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) để hút.

Sau khi hút xong, Quý nhớ đến việc trước đó mấy ngày từng bị anh NVH (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đánh nên muốn trả thù.

Nghĩ là làm, thanh niên cầm theo dao đi bộ đến đường Mã Lò, tìm đến nhà người thân của anh H. để kiếm chuyện.

Tới nơi, không tìm thấy anh H. nên Quý dùng dao chém vào cửa nhà. Thấy vậy, ông ĐVT (55 tuổi, bố vợ anh H.) chạy ra.

Nghe nói có người đập phá nhà, anh H. chạy xe máy chở vợ về thì thấy Quý ngồi đối diện nhà nên tới nói chuyện thì bị chém gục.

Thấy con rể bị chém, ông T. cầm cây gỗ tới giải cứu cũng bị Quý chém trọng thương. Nghi phạm sau đó rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an sau đó bắt giữ Quý tại phòng trọ trên đường Cây Cám. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.