Thanh niên chơi cỏ Mỹ vì buồn chuyện gia đình?

(PLO)- Bị lực lượng 911 Đà Nẵng kiểm tra phát hiện có tàng trữ cỏ Mỹ, nam thanh niên khai do buồn chuyện gia đình nên mua về sử dụng.

Tối 29-3, tổ 1 của lực lượng 911 Đà Nẵng chốt chặn trên đường Ngô Văn Sở (phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) thì phát hiện Nguyễn Đăng Hải Sơn (21 tuổi, ngụ xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra hành chính.

Gói cỏ Mỹ tang vật mà công an thu giữ. Ảnh: C.A

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên người của Sơn có một gói bằng giấy bên trong chứa cỏ Mỹ. Sơn không xuất trình được giấy tờ xe, bằng lái xe.

Sơn khai, đó là cỏ Mỹ vừa mua về để sử dụng. Sơn cho biết do buồn chuyện gia đình nên muốn sử dụng cỏ Mỹ để khoây khỏa.

Lượng lượng 911 đã bàn giao Sơn cho công an phường xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.