Chế biến lòng bò không nguồn gốc gần bãi rác ở Đà Nẵng

(PLO)- Ập vào cơ sở chế biến lòng bò nằm gần khu vực bãi rác, lực lượng chức năng ghi nhận hàng trăm kg nội tạng không rõ nguồn gốc nằm lăn lóc trên sàn.

Sáng 13-3, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) ập vào cơ sở chuyên chế biến nội tạng nằm trong hẻm sâu ở phường Hòa Khánh Nam. Cơ sở này nằm cạnh bãi rác Khánh Sơn, do bà Phùng Thị Thuỷ (48 tuổi) làm chủ và thuê nhiều công nhân giúp việc.

Lòng bò mua trôi nổi, chế biến trên sàn nhà. Ảnh: H.H

Tại thời điểm bắt quả tang, 270 kg nội tạng bò nằm lăn lóc dưới sàn nhà và trong các thùng xốp.

Cơ sở này chưa được cấp phép hoạt động chế biến thực phẩm, nội tang bò nêu trên cũng không rõ nguồn gốc.

Những người làm việc tại đây cho biết, nội tạng này được mua trôi nổi trên thị trường, đem về chế biến rồi giao lại cho các quán nhậu trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản các hành vi vi phạm và tịch thu số nội tạng trên đi tiêu hủy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.