Chạy xe trên đường vắng bị kẻ xấu xô ngã, hiếp dâm

(PLO)- Sau 30 giờ gây án, nghi can bị công an bắt giữ.
Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai vừa khen thưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy và 10 cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án hiếp dâm, cướp tài sản và một vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn huyện Ia Grai.

Hoàng Quốc Huy tại cơ quan điều tra.

Trước đó, tối 23-9, sau cuộc nhậu Hoàng Quốc Huy (27 tuổi, trú xã Ia Yok) đi về nhà. Trên đường đi, Huy thấy chị H. (26 tuổi) chạy xe máy một mình nên bám theo.

Khi đến đoạn đường vắng, Huy áp sát xô chị H. ngã rồi kéo nạn nhân vào vườn cà phê gần đó hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi, Huy còn lấy điện thoại của nạn nhân rồi bỏ đi. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Ia Grai đã tập trung lực lượng, tích cực điều tra và sau gần 30 giờ đã bắt giữ nghi phạm.
Trước đó công an cũng phá hai nhóm người trộm cắp, tiêu thụ xe gian, thu hồi 12 xe máy trả lại cho bị hại. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.