Chuẩn bị ra quân thì hiếp dâm trẻ em

(PLO)- Oanh quan hệ tình dục với cô gái chưa đến tuổi thành niên nơi đóng quân và bị kết án hiếp dâm trẻ em.

Tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết đã di lý Chu Văn Oanh (41 tuổi, trú huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) về Vĩnh Phúc để thi hành án về tội hiếp dâm trẻ em.

Oanh trốn đến TP Đà Lạt thì bị bắt giữ. 

Theo hồ sơ, vào năm 1999, Chu Văn Oanh là chiến sĩ nghĩa vụ của một đơn vị thuộc Quân đoàn 2 đóng tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Tại đây Oanh quen biết và nảy sinh tình cảm với một bé gái địa phương. Trong buổi liên hoan chuẩn bị ra quân, Oanh uống rượu rồi quan hệ tình dục với bé này. Do bé gái ít tuổi nên Oanh bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em.

Oanh bị Tòa án Quân sự tuyên 12 năm tù giam. Trong khi đang bị tạm giam chờ thi hành án thì Chu Văn Oanh đã bỏ trốn. Năm 2017, Oanh đến TP Đà Lạt thuê phòng trọ sinh sống thì bị công an phát hiện, bắt giữ.                                                                                    

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.