Chạy xe ăn trộm đi bán, bị cảnh sát 113 bắt giữ

(PLO)- Trộm chiếc xe cắm sẵn chìa khóa, trên đường tìm mối tiêu thụ thì bị cảnh sát 113 bắt giữ.

Ngày 13-6, thông tin từ Đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Đắk Lắk, độ vừa bắt Lê Hoàng Vũ (25 tuổi, trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản.

Lê Hoàng Vũ tại cơ quan công an 

Theo đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, Vũ ra bến xe buýt bắt xe lên TP Buôn Ma Thuột chơi. Khi đi qua chợ thị trấn Phước An (Krông Pắk), nhìn thấy một xe máy của người dân cắm sẵn chìa khóa, không người trông coi nên Vũ nảy sinh ý đánh cắp.  

Vũ tiến lại gần nổ máy rồi lên xe chạy thẳng lên TP Buôn Ma Thuột.

Khi đang trên đường đi tìm mối tiêu thụ thì Vũ bị lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện, bắt giữ.  Được biết người này nghiện ma túy, có hai tiền án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.