1 người nói tiếng nước ngoài dắt trộm xe máy ở quận 3

(PLO)- Công an đang lấy lời khai, xác minh danh tính và quốc tịch của người này.

Trưa 6-6, nhóm công nhân công ty thoát nước đang làm việc ở góc đường Bà Huyện Thanh Quan - Sư Thiện Chiếu (phường 7, quận 3, TP.HCM) để một chiếc xe máy cũ gần nơi họ làm.

Người đàn ông nói tiếng nước ngoài sau đó được đưa về công an để làm rõ. Ảnh: H.Tâm

Trong lúc đông người qua lại, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đến dắt chiếc xe máy đi và bị phát hiện.

Nhóm công nhân cùng người dân hô hoán, khống chế nghi phạm cùng tang vật giao cho lực lượng công an xử lý. Ban đầu xác định người này không nói tiếng Việt mà nói tiếng nước ngoài.

Theo tìm hiểu, người đàn ông này nhiều ngày nay có biểu hiện không bình thường, hay đi lại xung quanh khu vực. Hiện công an đang lấy lời khai, xác minh danh tính và quốc tịch của người này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.