Cháy rừng keo ở Quảng Ngãi , 1 người tử vong

(PLO) - Vụ cháy xảy ra khi người dân đốt thực bì. Hậu quả làm 1 người chết và gây thiệt hại hơn 2ha keo chưa thu hoạch.

Sáng 2-5, Hạt kiểm lâm Bình Sơn (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ cháy rừng làm một người chết và thiệt hại hơn 2ha keo chưa thu hoạch của người dân. 

Hiện trường vụ cháy rừng làm một người chết. Ảnh: TN.

Theo thông tin ban đầu, sáng 1-5, tại xã Bình Mỹ (huyện Bình Sơn) xảy ra vụ cháy rừng. Nguyên nhân được xác định là do người dân đốt thực bì.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường phối hợp với người dân dập lửa. Đến chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Chí Nam (ngụ xã Bình Mỹ), nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Nam bị ngạt khí trong quá trình dập lửa.

Hiện lực lượng chức năng huyện Bình Sơn đang có mặt tại hiện trường để thống kê con số thiệt hại cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.