Cháy ở Nhà máy cồn Đại Tân

(PLO)- Hai xe bồn chở nhiên liệu khi được tiếp cồn ethannol từ Nhà máy cồn Đại Tân (Đại Lộc, Quảng Nam) thì bất ngờ bốc cháy.

Tối 9-1, Thiếu tá Lê Nho Tâm, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, xác nhận: Lực lượng PCCC đang tiếp tục dập lửa tại Nhà máy cồn Đại Tân.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, hai xe trong lúc tiếp nhiên liệu (cồn ethanol) từ bồn của nhà máy ra thì bất ngờ cả hai xe đều bị cháy.

Vụ cháy xảy ra tại Nhà máy cồn Đại Tân. Ảnh: CTV

“Vụ cháy làm một người bị thương nhẹ. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận để dập tắt đám cháy. Nhiều xe cứu hỏa được điều đến để dập lửa, tuy nhiên vẫn chưa dập được đám cháy” - Thiếu tá Tâm thông tin.

Nhiều người bên ngoài quan sát vụ cháy.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã tiếp cận chữa cháy, đồng thời huy động thêm nhân lực và phương tiện dập lửa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.