Cháy khu thực phẩm chợ An Đông, hàng trăm tiểu thương tháo chạy

(PLO)- Thấy khói bốc lên từ khu thực phẩm, hàng trăm tiểu thương chợ An Đông (quận 5, TP.HCM) hô hoán, bỏ chạy ra ngoài.

Sáng 31-8, khi các tiểu thương đang dọn hàng bán buổi sáng thì phát hiện có mùi khét, tiếp đó điện bị cúp đột ngột nên tri hô rồi khiêng đồ đạc chạy ra ngoài.

Nhiều người dân nhanh chóng cầm bình chữa cháy mini cùng bảo vệ siêu thị Co.op mart chạy lên tầng 1 dập lửa nhưng bất thành.

Nhiều xe chữa cháy được điều dập tắt vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã có mặt triển khai dập lửa. Tuyến đường được phong tỏa, hệ thống điện được ngắt để phục vụ công tác chữa cháy.

Đám cháy được dập tắt sau hơn hai giờ. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã khiến nhiều đồ đạc trong khu chợ và siêu thị bị ngấm nước, hư hỏng.

Các tiểu thương, bảo vệ chuyển hàng hóa bị ngấm nước ra ngoài.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.