Cháy trường mẫu giáo, thiệt hại gần 1 tỉ đồng

(PLO)- Sáng 18-7, trường mẫu giáo thôn Cưa, xã Trà Hiệp, huyện miền núi Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã bị cháy. Ngọn lửa thiêu rụi nhiều giáo cụ trực quan, thiết bị dạy học của trường, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng.
Được biết trường mẫu giáo xã Trà Hiệp được xây dựng năm 2009 gồm một phòng học và một nhà kho chứa thiết bị dạy học, đáp ứng dạy học cho 50 em học sinh đồng bào dân tộc Kor.
Sáng cùng ngày, khi người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát ở nhà kho trường bị cháy đã báo cho chính quyền xã. Xã đã huy động lực lượng PCCC và dân trong vùng dập lửa.
Do trong phòng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa cháy to. Đến khi dập tắt đám cháy thì quá nhiều vật dụng hư hại. Hiện ngành chức năng đang tìm nguyên nhân vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.