Cháy chợ đêm ở Phú Quốc, lửa thiêu rụi 9 gian hàng

(PLO)- Hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng 3-7 và sau 30 phút đã được cảnh sát PCCC dập tắt nhưng chín gian hàng ở chợ đêm cạnh sông Dương Đông (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) bị thiêu rụi.

Sáng 3-7, trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết vào rạng sáng cùng ngày tại thị trấn Dương Đông xảy ra hỏa hoạn và vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi chín gian hàng kinh doanh thức ăn nhanh, quần áo, giày dép… tại chợ đêm Bạch Đằng.

“Đám cháy xảy ra khoảng 4 giờ rạng sáng 3-7 và đến 30 phút sau đã được cảnh sát PCCC dập tắt hoàn toàn. Huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân đồng thời cho thống kê thiệt hại” - ông Phạm Văn Nghiệp nói.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: PHƯỚC LONG

Theo nhận định của cơ quan chức năng, có khả năng nguyên nhân gây cháy do chập điện ở một gian hàng nào đó rồi lan sang các gian lân cận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.